Hội viên với Nhiệm Thể Chúa Ki Tô

          Ngay từ khi chịu Phép rửa tội, người Công giáo chúng ta đã mang nơi mình ơn gọi làm Con Chúa tức là nên Thánh.  Mục đích ơn gọi để  ta được nên Thánh. Thế nhưng có…nên được Thánh hay không còn tùy ở nơi mỗi người có hay không  tích cực theo đuổi việc ấy.

          Trong thời Tục Hóa này mà còn nói đến …nên Thánh thì có vẻ như…lỗi thời. Tuy nhiên nếu không có ước vọng nên Thánh thì làm sao có thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh  vốn tiềm ẩn ở nơi con người. Chính bởi vậy Thánh Augustino mới dâng lời cầu nguyện: “ Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con vì Chúa nên tâm hồn con  còn xao xuyến mãi cho tới khi được nghỉ yên nơi Chúa”.

          Đấng Chúa mà bậc Thánh nhân ước ao được…nghỉ yên ấy chỉ có thể  là đấng Thiên Chúa …nội tại  cũng gọi là …Đạo: “  Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi tức là Đạo Đức Tin  mà chúng tôi rao giảng đây. Vậy nếu  miệng ngươi thừa nhận Giê Su là Cứu Chúa  và lòng ngươi tin Thiên Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết  sống lại  thì ngươi sẽ được cứu.” ( Rm 10, 8 -9 ).

           Để được nghỉ yên nơi  Đấng Thiên Chúa…nội tại như thế  thì duy chỉ có một con đường đó là  trở về trong đức tin  nơi Đức Giê Su Ki Tô. Lòng tin nơi Đức Ki Tô là điều tối cần cho việc trở về thế nhưng để  có thể có  được  lòng tin ấy thì nhất thiết cần phải… “ Ở” trong  Ngài: “ Hãy cứ ở trong Ta. Ta cũng ở trong các ngươi. Như nhánh, nếu không cứ ở trong cây nho thì không thể tự kết quả. Nếu các ngươi không cứ ở trong ta thì cũng vậy. Ta là cây nho các ngươi là nhành. Ai cứ ở trong Ta và Ta  ở trong họ thì nấy kết quả nhiều. Vì ngoài Ta các ngươi không thể làm chi được” ( Ga 15, 4 -5 ).

          Chúa ví mình như thân còn chúng ta là nhành tức những chi thể của Ngài. Là nhành thì phải gắn  kết  với thân  để  sinh hoa kết quả và chính sự gắn kết ấy đã làm nên Thân Thể Chúa  Ki Tô  cũng chính là Hội Thánh: Duy nhất, Thánh thiện,  Công giáo và Tông truyền.

          Hội viên Legio trước hết là con cái Hội Thánh qua Bí Tích rửa Tội và đồng thời cũng là  Tông Đồ của Đức  Mẹ thế nên  rất cần  có sự am  hiểu Giáo Thuyết Nhiệm Thể: “  Ngay buổi  đầu và sau này, đừng tiếc công để làm cho hội viên am hiểu  Giáo Thuyết Nhiệm Thể là nền tảng chính của đời hy sinh của kỷ luật và sự hòa hợp trong nội bộ Legio. Phải cung kính Chúa Ki Tô trong các ủy viên  và trong anh chị đồng đội. Để ghi sâu chân lý có sức hoán cải này vào đầu óc hội viên. Huấn dụ thường xuyên vào phiên họp đầu tháng có nhắc đến chân lý nói trên. Huấn dụ này còn nhấn mạnh đến một nguyên tắc nữa là tinh thần kết hợp thực chặt chẽ với  Đức Mẹ  để qua con người Legio, chính  Mẹ làm việc” ( Tb chg 9 Sl 98 ).

          Tại sao Giáo Thuyết về Nhiệm Thể  lại là nền tảng cho việc Tông Đồ ? Bởi vì Tông Đồ là những người tin theo Chúa, làm việc của Chúa. Đang khi đó việc của Chúa là rao giảng Tin Mừng: “ Hãy ra đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin và chịu Phep Rửa thì được cứu. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt” ( Mc 16, 15 ).

          Rao giảng Tin Mừng Nước Trời cũng có nghĩa là loan báo một chân lý  cao cả: Hết thảy  con người đều được tác tạo là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa ( St 1, 26 ). Con người vốn  dĩ  đã được tác tạo là Con Thiên Chúa ngay từ buổi Sáng Thế nhưng chỉ vì vô minh che lấp nên không nhận biết. Giờ đây Đức Ki Tô đến để  mạc khải  cho biết  hết thảy đều là Con Thiên Chúa  và là những chi thể của Ngài: “ Hội Thánh là Nhiệm Thể và là sự sung mãn của Chúa Ki Tô (n Ep 1, 22 ) Chúa Ki Tô là  đầu là  chủ là phần cần thiết và hoàn hảo chia sinh lực và sức sống cho các chi thể khác. Nhờ Phép Rửa Tội mà ta được kết chặt vào Đức Ki Tô với mối tình thâm  quá sức tưởng tượng. Nên nhớ mầu nhiệm không có nghĩa là không có thực. Lời Thánh Kinh quả quyết: Chúng ta là các phần thuộc Thân Thể Chúa, cấu tạo bằng xương thịt của Chúa ( Ep 5, 30 ). Giữa chi thể và  Đầu cũng như giữa các chi thể với nhau chúng ta đồng có nghĩa vụ thiêng liêng” ( Tb chg 9 Sl 100 ).

           Giáo thuyết Nhiệm Thể  không chỉ quan hệ đối với hội viên Legio  nhưng nó còn mang tính chất quyết định cho việc sống đạo của người Công giáo nói chung. Tại sao ? Bởi vì chỉ khi nào nhận biết mình là chi thể  trong Thân Mầu Nhiệm thì  người ta mới thực sự gắn bó với Hội Thánh hầu nhận lãnh ở nơi đó những ơn cần thiết cho việc rỗi linh hồn là các Bí Tích.

          Am hiểu Giáo Thuyết Nhiệm Thể là điều cần thiết cho hội viên Legio. Thế nhưng sự am hiểu đó  lại chỉ có thể có được  bằng cách thực sự…sống chân lý cao cả ấy. Điều thứ ba trong Huấn Dụ Thường Xuyên kỳ họp đầu tháng luôn nhắc nhở: “ Phải làm việc thiết thực và tích cực của  Legio trong tinh thần đức tin và kết hợp với Đức Maria làm sao để Con người của Chúa Ki Tô lại được Đức Maria Mẹ Chúa viếng thăm và săn sóc qua người mà ta đang giúp đỡ hoặc trong anh chị cùng ta đang làm công tác”.

          Hoạt động Tông Đồ Legio chỉ thực sự có ý nghĩa và mang lại kết quả khi nào được làm trong đức tin  và sự kết hợp với Đức  Maria. Đức tin đây là tin rằng các đối tượng mà ta thăm viếng, săn sóc giúp đỡ ấy dù là kẻ tội lỗi hay đang trong cơn hấp hối, nguy tử  đó chính là hiện thân của Đức Ki Tô. Thế nhưng để có được đức tin ấy thì không thể không có  sự kết hợp mật thiết với Đức Maria. Hay nói cho đúng, việc làm ấy không phải…ta làm nhưng là Đức Mẹ…làm trong ta.

          Những ai tin và thực hiện điều mình tin rằng Đức Ki Tô hiện hữu ở nơi tha nhân đặc biệt  nơi những kẻ nghèo hèn, khốn khổ đó là kẻ sẽ được Chúa chúc phúc trong ngày sau hết: “ Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng: Hỡi các ngươi là những kẻ được phước của Cha Ta: Hãy đến mà thừa hưởng Nước  Thiên Đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ  thuở đời đời” ( Mt 25, 34 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts